Home
Categories
EXPLORE
True Crime
Comedy
Society & Culture
Business
Sports
History
Fiction
About Us
Contact Us
Copyright
© 2024 PodJoint
00:00 / 00:00
Sign in

or

Don't have an account?
Sign up
Forgot password
https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Podcasts116/v4/0c/2e/c4/0c2ec403-9ac7-b93d-88b4-301dbef67761/mza_1418140953451675660.jpg/600x600bb.jpg
Radio lưu giữ hành trình
Chiếc hộp cất giữ thanh xuân
20 episodes
4 days ago
Nếu như sống mà không thực sự dám mơ ước và dám yêu hết mình thì có lẽ ta đã lãng phí cả cuộc đời mất rồi!
Show more...
Self-Improvement
Education
RSS
All content for Radio lưu giữ hành trình is the property of Chiếc hộp cất giữ thanh xuân and is served directly from their servers with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
Nếu như sống mà không thực sự dám mơ ước và dám yêu hết mình thì có lẽ ta đã lãng phí cả cuộc đời mất rồi!
Show more...
Self-Improvement
Education
https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_episode/17589730/17589730-1635500036699-4beff909eb233.jpg
Eps 7: Hãy trân trọng những khoảnh khắc nhỏ nhất khi còn có thể..
Radio lưu giữ hành trình
2 minutes 12 seconds
4 years ago
Eps 7: Hãy trân trọng những khoảnh khắc nhỏ nhất khi còn có thể..

"Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát, vẫn mong năm tháng tựa bài ca"

Vẫn biết là rời xa và mất mát là nấc thang cuối cùng của sự trưởng thành, nhưng cũng không ngờ rằng khi mất đi một người nào đó mà ta ngỡ như quá quen thuộc, ngỡ là sẽ mãi hiện diện trong cuộc đời của mỗi chúng ta mới thấy trân trọng và hối tiếc vì đã không yêu thương và bao dung nhiều hơn. 

Thật ra sinh mệnh vốn ngắn ngủi như vậy, chúng ta không có nhiều thời gian để cãi vả và xin lỗi để rồi phải thốt lên hai từ "Giá như...". Đối với nhiều người con, ba cũng là người mẹ thứ hai của họ, mẹ cũng là một người ba tần tảo và là trụ cột của gia đình. Sau này càng lớn dần thì chúng ta càng cảm thấy thời gian và tuổi tác trôi qua nhanh chóng, có nhiều thứ chưa kịp làm, chưa kịp nói, ước mơ chưa kịp theo đuổi... 

Một năm nữa lại sắp sửa đi qua, sắp tới lại là ngày của mẹ.. không biết chúng ta có những tâm tư, những nỗi lòng gì muốn nói với gia đình của mình, hãy viết thư về cho Radio của chương trình qua email doriswithyou2@gmail.com để ghi lại và lắng lòng trước những câu chuyện, những tình yêu thương chân thành mà mỗi chúng ta hướng về gia đình mình🤱.

Radio lưu giữ hành trình
Nếu như sống mà không thực sự dám mơ ước và dám yêu hết mình thì có lẽ ta đã lãng phí cả cuộc đời mất rồi!