
Hôm nay mình mời các bạn ngồi xuống, nhấm nháp một ly cà phê đêm và cùng mình tâm sự câu chuyện về hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Mình nhớ lại những ngày đầu khi mới bước vào con đường sự nghiệp, đầy nhiệt huyết, không biết mệt mỏi. Mình lao vào công việc như thể đó là tất cả. Những ngày tháng ấy, mình chỉ nghĩ đến việc làm sao để thành công, để chứng tỏ bản thân, để kiếm nhiều tiền. Và rồi, theo thời gian, cuộc sống dần ổn định, công việc cũng vào guồng, và mình nhận ra một điều: công việc tuy quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả.
Có một lần, mình ngồi lại, nhìn lại hành trình đã qua. Bỗng nhận ra rằng, thành công không chỉ là những con số, là những giải thưởng hay là sự công nhận từ người khác. Thành công thực sự là khi mình có thể duy trì được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Mình hiểu ra rằng, chỉ khi cân bằng được, chúng ta mới có thể thật sự hạnh phúc.