
Có khi nào trong cuộc đời, bạn có dự định làm một điều gì đó, muốn thay đổi một thứ gì đó quan trọng đối với bạn. Rồi bạn lại tự nhủ. Đợi khi nào đó, đợi khi nào ổn định, bạn sẽ bắt đầu. Rồi bạn đã thực hiện được điều mình muốn chưa, hay vẫn đang đợi?
Mình đã từng trãi qua những tháng ngày chông chênh của cuộc đời, để đợi chờ một thứ mà mình gọi là ổn định trong cuộc sống, để thực hiện những đam mê của mình.
Radio kỳ này, mình muốn mang đến một thông điệp nhỏ, như một tia lửa làm bùng cháy đam mê thôi thúc trong mỗi chúng ta, đừng chờ nữa. Chúng ta bắt đầu ngay thôi!