
"Học sinh trường quốc tế siêu giàu", hay "Học sinh trường công lập kém tiếng Anh hơn học sinh trường quốc tế"... là một vài trong số những định kiến mà Tâm Anh, học sinh chuyên Anh của trường THPT Trần Đại Nghĩa và Andy Vương, học sinh trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC), thường được nghe. Cũng có cái đúng, nhưng cũng có nhiều định kiến mà hai Gen Z này cảm thấy không đồng tình. Tại PodSquad, Andy và Tâm Anh đối chiếu trải nghiệm cá nhân ở ngôi trường mà họ đang theo học, từ đó thấy được các khía cạnh khác nhau, từ kỳ thi đầu vào, thời khóa biểu, giáo viên cho đến hoạt động ngoại khóa. Tâm Anh có chút "ghen tị" khi một ngày đến trường của người bạn kết thúc lúc 15h. Trong khi đó, Andy ước rằng có nhiều giờ ra chơi như trường của Tâm Anh.