Tháng 12 năm 2004, một cơn sóng thần khủng khiếp đã quét qua 14 quốc gia quanh Ấn Độ Dương. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, hơn 200,000 người đã chết, hàng triệu người mất nhà cửa, trẻ em bị cuốn trôi khỏi vòng tay cha mẹ.
Những cảnh quay còn lưu lại đến nay khiến người ta rùng mình: một đám cưới ven biển bị nhấn chìm, cả một ngôi làng biến mất chỉ trong tích tắc. Người sống sót hỏi trong tuyệt vọng:“Nếu có một vị Chúa toàn năng và toàn thiện, tại sao Ngài lại để chuyện này xảy ra?”
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những vấn đề triết học “khó nhằn” nhất, đã thách thức niềm tin của con người suốt hàng ngàn năm:
Vấn đề Cái Ác – The Problem of Evil
Tại sao, nếu có một vị Thần toàn năng, toàn trí và toàn thiện, thì trên đời này lại vẫn có những điều khủng khiếp như chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai, tội ác?