
“Như một con cá bơi ngược chiều của dòng hải lưu, tôi lội ngược trở về những năm tháng cấp 3 ngọt ngào và nhiệt huyết. Ngọt ngào là vì tôi và anh đã tìm thấy nhau ở nơi đất chật người đông này và vì chúng tôi đã cùng nhau lưu giữ lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian được cho là đẹp nhất của đời người. Nhiệt huyết là vì chúng tôi đã cùng nhau xác định được ước mơ chung của cả hai và kiên trì phấn đấu, nỗ lực hết mình vì nó. Yêu xa là điều mà đôi tình nhân nào cũng sợ hãi, nó như tiếng sét giữa trời quang đánh vào khoảng yên bình của thế giới 2 người. Tôi và anh cũng không phải ngoại lệ. Tôi biết rằng, không phải tự nhiên mà nhiều người sợ yêu xa. Cảm giác hụt hẫng khi không còn những cái ôm với vòng tay quen thuộc, không còn dễ dàng tìm đến khi muốn gặp, không thực sự biết người kia đang làm gì…và vô vàn những thay đổi cần làm quen khi 2 người xa nhau là sự thực, không gì có thể biện minh cho điều đó.” Bạn có đủ can đảm lựa chọn yêu xa như câu chuyện của La Tulipe số này? Trên bàn đã được bày sẵn lọ tulipe đỏ, nến cũng đã được thắp, mời bạn ngồi xuống đây và chúng ta cùng bắt đầu nghe podcast nhé!