
Cháy hết mình vì bóng đá. Một cầu thủ trẻ khi mới bước chân vào câu lạc bộ đào tạo tài năng trẻ đã nói vậy. Trong cuộc đời đôi khi bạn sẽ nghe những câu nói đại loại như vậy. Chàng cầu thủ trẻ luyện tập từ nhỏ cùng với bạn bè trong câu lạc bộ. Anh ta và những người bạn có chung đam mê được người thầy của mình dẫn dắt. Trải qua thời tuổi trẻ huy hoàng và đạt được nhiều thành tựu trong và ngoài nước. Nhưng chưa đầy 30 tuổi anh ta đã nghỉ hưu vì không còn muốn đá bóng nữa. Hoá ra những người cháy hết mình vì đam mê thường sẽ dễ bị kiệt sức hơn những người khác. Chưa đến 30 tuổi anh đã đạt được những thành tựu mình mong muốn rồi. Bây giờ mỗi người thường sống đến hơn 80 tuổi nếu không có vấn đề về bệnh lý hay tai nạn. Vậy quãng đời còn lại anh ta sẽ làm gì?Câu chuyện của anh cầu thủ kia cũng có điểm tương đồng trong mỗi người chúng ta. Khi ta thích một cái gì quá nhiều và cháy hết mình vì nó thì có thể nó cháy hết thật. Như chiếc đèn dầu cháy hết không còn dầu nữa. Vậy để theo đuổi được việc mình đang làm thì phải làm cháy dai dẳng chứ không phải cháy hết mình. Như cây đèn dầu sắp cạn thì phải châm thêm dầu để nó được cháy lâu hơn. Hay phải vặn làm sao để lửa nhỏ lại cho dầu không bị tiêu hao quá nhiều. Đối với bạn đó là làm sao để giảm căng thẳng trong lúc bạn làm việc, học tập hay là theo đuổi đam mê.