Home
Categories
EXPLORE
True Crime
Comedy
Society & Culture
Business
Sports
TV & Film
Health & Fitness
About Us
Contact Us
Copyright
© 2024 PodJoint
00:00 / 00:00
Sign in

or

Don't have an account?
Sign up
Forgot password
https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Podcasts125/v4/b9/4b/a1/b94ba16b-19dd-d93f-b1b6-3dcd5eaa9213/mza_305020500059137586.jpg/600x600bb.jpg
O Ba Linh
O Ba Linh
19 episodes
1 week ago
Xin chào các bạn, các bạn đang nghe podcast chia sẻ về cuộc sống được thực hiện bởi O Ba Linh, chúc các bạn sẽ có thời gian nghe podcast thật vui vẻ.
Show more...
Leisure
RSS
All content for O Ba Linh is the property of O Ba Linh and is served directly from their servers with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
Xin chào các bạn, các bạn đang nghe podcast chia sẻ về cuộc sống được thực hiện bởi O Ba Linh, chúc các bạn sẽ có thời gian nghe podcast thật vui vẻ.
Show more...
Leisure
https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/production/podcast_uploaded_nologo400/17783827/17783827-1631445915799-1f716319b8a33.jpg
#5 Tìm kiếm một công việc yêu thích?
O Ba Linh
10 minutes 33 seconds
3 years ago
#5 Tìm kiếm một công việc yêu thích?

Mình thích sự tự do và sáng tạo. Mình thích kể chuyện và chia sẻ. Nên mình đang viết những dòng này, làm video để đăng lên kênh obalinh của mình. Chắc các bạn đã nghe đâu đó người ta nói rằng, nếu lựa chọn làm một công việc, thì công việc đó phải hội đủ ít nhất 2 trong 3 yếu tố đó là tiền bạc, địa vị xã hội và đam mê. Hôm trước có một người chị đồng nghiệp, đang nghe podcast của mình, thì vào nhắn mình rằng thấy mình làm được việc mà mình yêu thích mà chị thấy dị vì chị đã không làm được việc mà chị thích. Những điều mình làm bây giờ, công việc văn phòng ban ngày, không phải là mình không thích,nhưng cũng không phải đam mê của mình, nhưng chính nó lại có thể nuôi sống mình. Việc mình làm vào ban đêm, vào những ngày nghỉ, lại chính là đam mê của mình. Nên mình tự nhủ rằng, à hoá ra mình đã đủ 2 trong 3 yếu tố, mình có tiền để chi tiêu, và còn được làm điều mình thích, cứ thế mà cố gắng thôi, dù 2 điều đó đến từ 2 công việc khác nhau. Chắc chắn sẽ có những thay đổi trong thời gian sau, nhưng hiện tại, như vậy thì đã là một món quà mà cuộc sống trao tặng.

Bây giờ, khi được làm những thứ mà mình thích, mình mới thấy câu nói “nếu làm việc bạn yêu thích thì cả đời bạn sẽ không phải làm việc” là đúng. Không phải mình không làm gì, mình làm rất nhiều nhưng chưa từng xem đó là một áp lực, là một việc phải làm. Có thể các bạn xem một cái video mấy phút của mình, ngắn ngủi và có khi nó không phải là thứ bạn cần nhưng để ra một cái video, phải đi qua rất nhiều công đoạn và bỏ khá nhiều thời gian vào đó. Nhưng đáp lại là mình thích những thứ mình làm ra dù nó không hoàn hảo như mong đợi.

Thực ra, đối với mình, sau 1 thời gian thử nghiệm làm vài việc, thì mình nhận thấy rằng, mỗi gian đoạn đi qua, sẽ luôn có một công việc phù hợp mà chúng ta phải làm, và cần làm. Và công việc nào cũng có ý nghĩa và cũng là một cái duyên, dẫn mình đến với những điều khác trong cuộc sống. Như mình gặp được người này, người kia mà nếu không có sự thay đổi, chưa chắc mình đã gặp được họ. Hay là những bài học mà mình học được, cũng không phải là ít. Mình chưa từng nghĩ mình sẽ làm công việc mà mình đang làm hiện tại. Mình chỉ là cứ lao tới, trong khả năng, thử từng công việc một với mục đích tìm một công việc yêu thích. Nhưng hoá ra, tìm kiếm công việc yêu thích không phải là đích đến mà nó nằm đâu đó trong cuộc hành trình ấy, chỉ cần mình đừng đứng yên. Mình hay nói đùa rằng, không thành công thì cũng thành...đạt, đạt được điều gì đó các bạn.

O Ba Linh
Xin chào các bạn, các bạn đang nghe podcast chia sẻ về cuộc sống được thực hiện bởi O Ba Linh, chúc các bạn sẽ có thời gian nghe podcast thật vui vẻ.