
Sẽ có một lúc bạn nhận ra rằng bạn đã 27 tuổi mặc dù hôm qua bạn chỉ vừa mới 17 tuổi. Hôm qua, bạn đầy những hy vọng, những mục tiêu lớn lao và niềm tin rằng tương lai của mình sẽ đi đúng như kế hoạch: Bạn tốt nghiệp cấp ba, thi đỗ vào trường đại học mà bạn mong muốn, rời xa gia đình và bắt đầu một cuộc sống tự do, bạn sẽ có một hoặc nhiều nhóm bạn thân thiết, bạn sẽ gặp được một người phù hợp, yêu nhau đằm sâu. Sau đó, bạn ra trường đúng hạn với tấm bằng loại giỏi, và bạn sẽ đi làm ở một công ty có tiếng tăm. Sau giờ làm, bạn sẽ la cà, tụ tập với bạn bè, hẹn hò với người yêu từ thời đại học. Vài năm sau đó, bạn sẽ kết hôn, xây dựng gia đình.
Nhưng hôm nay,. . . bạn thế nào rồi?