
Trong cuộc sống, chúng ta ai cũng sẽ mắc sai lầm ít nhất một lần trong đời. Chúng ta hay bị hiểu lầm khi mắc phải những sai lầm: “Sai lầm là xấu xa, sai lầm là không thể chấp nhận được”. Các anh chị có đang có suy nghĩ như vậy không? Sự thật, sai lầm chính là cách để chúng ta trưởng thành. Chúng ta sinh ra để phạm SAI LẦM. Chẳng có gì sai khi ta phạm sai lầm cả. Nếu chúng ta không được phép sai lầm thì chúng ta sẽ không thể trưởng thành.
Hãy tập trung nghe audio này, để đồng hành cùng cô Lanh trên hành trình chữa lành nỗi đau tâm hồn, cùng hướng tới sống một cuộc đời an nhiên và tự tại