*Những người lớn kể về những câu chuyện làm người lớn.
Nếu như bạn đang cảm thấy mệt mỏi với vai trò, trách nhiệm... và cảm thấy muốn từ bỏ thì tụi mình ở đây để nói với bạn rằng bạn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Làm người lớn không dễ. Đôi khi hãy cho mình cái quyền được mong manh, cho mình những khoảnh khắc được yếu đuối. Muốn khóc hãy dũng cảm khóc. Muốn chạy trốn, muốn ngừng cố gắng cũng không sao.
Nếu mệt, hãy cho mình cái quyền được dừng lại và nghỉ ngơi.
Thế giới sẽ chờ và không bỏ rơi mình đâu.
—-
Hãy liên lạc với tụi mình qua
Email: nguoilonmongmanh@gmail.com
All content for Người Lớn Mong Manh is the property of Người Lớn Mong Manh and is served directly from their servers
with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
*Những người lớn kể về những câu chuyện làm người lớn.
Nếu như bạn đang cảm thấy mệt mỏi với vai trò, trách nhiệm... và cảm thấy muốn từ bỏ thì tụi mình ở đây để nói với bạn rằng bạn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Làm người lớn không dễ. Đôi khi hãy cho mình cái quyền được mong manh, cho mình những khoảnh khắc được yếu đuối. Muốn khóc hãy dũng cảm khóc. Muốn chạy trốn, muốn ngừng cố gắng cũng không sao.
Nếu mệt, hãy cho mình cái quyền được dừng lại và nghỉ ngơi.
Thế giới sẽ chờ và không bỏ rơi mình đâu.
—-
Hãy liên lạc với tụi mình qua
Email: nguoilonmongmanh@gmail.com
Bạn nghĩ rằng nếu có thể thay đổi một ai đó bên cạnh mình thì cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn? Vậy thì đây là chiếc podcast có thể bạn sẽ muốn nghe lúc này. Hy vọng bạn thích khoảng lặng lần này của tụi mình ở nlmm.
Người Lớn Mong Manh
*Những người lớn kể về những câu chuyện làm người lớn.
Nếu như bạn đang cảm thấy mệt mỏi với vai trò, trách nhiệm... và cảm thấy muốn từ bỏ thì tụi mình ở đây để nói với bạn rằng bạn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Làm người lớn không dễ. Đôi khi hãy cho mình cái quyền được mong manh, cho mình những khoảnh khắc được yếu đuối. Muốn khóc hãy dũng cảm khóc. Muốn chạy trốn, muốn ngừng cố gắng cũng không sao.
Nếu mệt, hãy cho mình cái quyền được dừng lại và nghỉ ngơi.
Thế giới sẽ chờ và không bỏ rơi mình đâu.
—-
Hãy liên lạc với tụi mình qua
Email: nguoilonmongmanh@gmail.com