
Thời gian qua có vài chuyện không hay xả ra với tân sinh viên khi đến với Sài Gòn/TPHCM. Thế nhưng thực tế đó cũng chỉ là hiện tượng không may, những tình huống không mong muốn. Dù vậy, có một số người dẫn lại những sự cố ấy rồi phủ lên đó một màu xám xịt cho những ai mới chân ướt chân ráo đến với thành phố này. Sự thật, Sài Gòn không đáng sợ như vậy! Sài Gòn/TPHCM có những mặt trái của nó nhưng đã là mặt trái của sự phát triển thì nơi nào chẳng có: tội phạm, lừa đảo, tai nạn giao thông...Nhưng hơn hết mọi thứ vẫn rộng mở cho tất mọi người. Chỉ cần ta có thêm thời gian, trải nghiệm và thích nghi thì mọi sự rồi sẽ ổn ở vùng đất đáng yêu này!