
Vụ việc bé gái 8 tuổi ở cùng cha ruột và bị "tiểu tam" hành hạ đến chết đã khiến cộng đồng mạng, dư luận trong xã hội hết sức phẫn nộ. Thật ra điều đó sẽ thúc đẩy cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương, đánh động mọi người suy ngẫm và xem lại cách quan tâm chăm sóc trẻ em có thật sự đúng mực hay chưa?
Thế nhưng liệu rồi cũng như bao lần, sự phẫn nộ ấy lại cũng qua đi, tiếp tục lại nhường chỗ cho một xu hướng im lặng đáng sợ trước tiêu cực, trước sai trái, trước cái ác trong cuộc sống, trong môi trường hàng ngày ở cơ quan, công sở? Chúng ta dám đứng lên khi quyền lực, cái ác còn đủ sức mạnh?