
Có một câu nói “Có những người chết khi 25 tuổi và không được chôn cất cho đến khi 75 tuổi” Câu này có thể ám chỉ đến những người sống một cuộc đời mờ nhạt, không tận hưởng, không khám phá, không theo đuổi đam mê hoặc không thực hiện những điều mình muốn khi còn trẻ. Họ trải qua những năm thanh xuân mà không thực sự sống động và đầy ý nghĩa. Cũng có thể họ là những người sống một cuộc đời trầm lặng, chờ đợi những cơ hội, thay đổi, hoặc thành công. Họ có thể sống trong sự chờ đợi và không chủ động trong cuộc sống cho đến khi họ già đi hoặc gần đến cuối đời mới nhận ra.
Bạn có bao giờ tự hỏi mình đã sống trọn vẹn với ước mơ của mình được bao nhiêu trong số 75 năm của cuộc đời!?
____________________________________ Bạn có thể kết nối với mình qua các nền tảng MXH và mình thật sự sẽ rất hạnh phúc nếu được nghe nhiều đóng góp từ các bạn để mình có thể làm càng ngày càng tốt hơn. Cám ơn bạn đã xuất hiện và biết ơn cơ duyên được gặp bạn ở đây. Facebook Fanpage: www.facebook.com/katherinenguyenofficial Website: www.katherinenguyen.net