
Mình tin rằng ngay cả những người rực rỡ nhất, thành công nhất cũng có lúc mỏi mệt, cũng có lúc tuyệt vọng, cũng có lúc thấy bản thân thật kém cỏi. Đã nhiều lần tự so sánh chính mình với người khác, nhưng rồi mình nhận ra, điều quan trọng hơn cả là phải vượt qua được cái bóng trong quá khứ của bản thân. Quá khứ dù rực rỡ đến đâu cũng là thứ đã qua, ở hiện tại nếu chúng ta không nỗ lực, thì sẽ là người bị bỏ lại, bị bỏ lại bởi người khác và bởi chính mình.
Podcast này là câu chuyện của mình, kể về những cái bóng vô hình mà mình đã vô tình "đóng khung" trong một khoảng thời gian dài. Vậy thì tại sao lại có tập podcast này? Là vì khi nói chuyện với rất nhiều người bạn, người em, người anh người chị trong độ tuổi mười tám - hai hai, mình mới thấy mọi người hóa ra cũng có chung câu chuyện với mình, mọi người cũng chịu "mắc kẹt" trong cái bóng của những thành công đã cũ. Vì thế mình nghĩ mình phải làm podcast này, mong mọi người có thể thấy "một chút gì" của chính mình và không ngừng tiến lên vì "thế giới thay đổi khi con người thay đổi".
Chúc mọi người một ngày tốt lành.