
Bạn có nhớ lần cuối mình nói chuyện rất tự nhiên với họ hàng của mình không?
Còn mình thì cũng không nhớ chính xác là khi nào nữa. Có lẽ rằng theo tháng năm ai rồi cũng khác. Chỉ có kí ức là đẹp đẽ và làm người ta nhớ về. Nhất là hồi ức tuổi thơ. Mong chúng ta với những lựa chọn, con đường khác nhau vẫn luôn hạnh phúc và an yên.
Và vậy là Mochi ở đây cũng đã đi được đến tập số 10. Bằng tất cả lòng biết ơn, mình cảm ơn mọi người vì đã nghe podcast của mình suốt thời gian qua. Vì lâu rồi mình mới làm một điều gì đó đều đặn, bằng tất cả niềm yêu thích đến vậy. Cảm ơn mọi người nha. Mời mọi người nghe tập 10 cùng mình nhé.