
Bà Xuân Phượng là một đạo diễn hiếm phim giữa chiến trường, người sáng lập Lotus Gallery và tác giả của các cuốn hồi ký Gánh gánh gồng gồng và Khắc đi khắc đến.
Ở tuổi 97, bà vẫn tiếp tục viết, kể chuyện và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ bằng chính cuộc đời đặc biệt của mình.Trong tập này của podcast mở[ngoặc], bà Xuân Phượng chia sẻ hành trình gần một thế kỷ: từ thiếu nữ Huế 16 tuổi đi vào kháng chiến, từng làm thuốc nổ, bác sĩ quân y, phiên dịch, phóng viên, rồi trở thành đạo diễn với những bộ phim tài liệu để lại dấu ấn như Khi tiếng súng vừa tắt, Việt Nam và chiếc xe đạp, Ông Năm Yersin.
Sau khi đất nước hòa bình, bà mở Lotus Gallery với số vốn vỏn vẹn 2.000 USD, vượt qua bảy lần chuyển chỗ và ba lần cháy phòng tranh nhưng vẫn kiên trì đưa mỹ thuật Việt ra khắp năm châu.Những bức tranh Việt Nam được bà đưa ra nước ngoài đã khiến nhiều người xa quê rơi nước mắt khi thấy lại mái nhà, đồng ruộng, dáng áo dài thân thuộc.
Ở tuổi gần trăm, bà vẫn giữ cho mình một tinh thần bền bỉ với triết lý “thất bại là mẹ thành công” và lời dạy từ bà ngoại: “ai mà ngậm máu phun người thì cái người đầu tiên bị dơ cái miệng là mình”.
Với bà, sống trọn vẹn không phải là đi hết mọi con đường mà là không bỏ cuộc giữa chừng. Cuộc trò chuyện này là lời nhắn gửi đầy cảm hứng: kể chuyện Việt Nam không chỉ là ký ức của thế hệ đi trước, mà còn là trách nhiệm và cơ hội của người trẻ hôm nay.
______________
Xem bản video tại đây: YouTube
Yêu cầu hợp tác partner.eovietnam@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@eo_vietnam
Facebook: https://www.facebook.com/eostudiovietnam
Instagram: https://www.instagram.com/eostudio.vn/