
Podcast ngày hôm nay được thu sau khi nói chuyện với một người bạn thời ấu thơ của mình. Để có những ngày rực rỡ (với mình là thế), thì chắc hẳn rằng chúng ta đã trải qua rất nhiều cung bậc của tuổi thơ. Và không hiểu sao, đây vẫn là chủ đề khiến mình có nhiều cảm xúc nhất, có lẽ bởi vì trước đây mình rất ít kể với ai, chỉ dám viết vào những trang nhật ký...
Cho đến ngày hôm nay, mình có hàng chục đôi giày, nhưng mình vẫn luôn nhớ về một thời khốn khó đó, và luôn nhắc nhở rằng, dù là trên một đôi dép đứt hay là một chiếc giày êm, mình vẫn phải luôn lạc quan và yêu đời. Có lẽ vậy mà mình cảm thấy cuộc sống này vẫn luôn rực rỡ!
Bạn cũng có thể kết nối với mình qua các kênh thông tin:
Website: lunalightlife.com
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChhG8RUmlSFfqTr39YXSr6g
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/LunaLightLife
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thuyhang.bui/
Mọi ý kiến đóng góp, hãy gửi cho mình qua email: lunalightlife@gmail.com nha! Cảm ơn rất nhiều!