
Những nỗi sợ nó không có thật, người ta thường chỉ sợ những cái gì mà người ta không biết thôi. Còn khi người ta đã biết rồi thì người ta sẽ không sợ nữa.
Có rất nhiều chuyện mà tụi mình sợ không dám làm. Mình cũng có nhiều điều không dám làm. Nhưng mà thực ra là nếu mình bắt đầu làm nó, thì những nỗi sợ đó sẽ dần tan biến, và nó biến thành đường đi. Mình sẽ thiết kế ra được cái cách đi phù hợp và xử lí nó, chứ nó không còn là nỗi sợ trong tưởng tượng nữa...
---------------
Xin chào tất cả các bạn đã ghé qua kênh podcast của Làn.
Ở đây có một bạn Làn làm nhiều điều sai, có nhiều tính xấu, loay hoay trước những khó khăn, bật khóc trước những nỗi buồn và đang lớn lên mỗi ngày.
Hy vọng tụi mình sẽ được lớn lên cùng nhau.
Các bạn có thể gặp mình ở đây nha:
• Facebook: Làn - https://www.facebook.com/duongthuydung0810
• Fanpage: https://www.facebook.com/tivicuabo
• Group: https://www.facebook.com/groups/122668381779766