
Mình hoàn thành những short video cuối cùng vào trước vài phút trước khi lên tàu đi Đà Nẵng. Một chút hối hả để chạy kịp deadline cho thứ 7 tuần này, video có thể lên sóng đúng hạn.Thú thực, mình có một chút e ngại khi nói đến chủ đề này, vì bản thân không có nhiều kinh nghiệm sống, cũng sợ tiếp cận theo hướng không phù hợp, có thể sẽ gây ra khó chịu cho một ai đó. Nên vốn dĩ hướng đi ban đầu là hướng ra mọi người, nhưng cuối cùng mình lại hướng vào bản thân nhiều hơn. Mình mong rằng, phần nào đó, từ hình ảnh bản thân mình, sẽ đem tới một góc nhìn dịu dàng hơn về tuổi 27 cho các bạn."Dù bạn có chọn gì, mình mong các bạn sẽ luôn cảm thấy yên lòng và hạnh phúc với lựa chọn của các bạn."Music by Noru from Pixabay