
Mình về quê Gấu trong một cuối tuần nắng đẹp ấm áp, nhà Gấu là một làng nhỏ, nơi có núi, có ruộng, có yên tĩnh, trong lành, và có mình là người duy nhất không biết tiếng Tày ở đây. ^^ Xem lại mấy thước phim đã quay, mình nghĩ là nếu muốn làm video nghiêm chỉnh kể về con người thiên nhiên tươi đẹp, mình nên bám càng đi theo một đội chuyên quay chụp nào đó, chỉ đóng vai cây bút máy Trường Sơn ghi lại nhật ký mấy chuyện linh tinh củ hành củ tỏi và speaker cho hậu kỳ thôi. Vì trình chụp ảnh quay video của mình tệ quá. hê hê. Nhưng không sao, cảnh đẹp thì có thể nhờ người khác chụp lại, nhưng mấy câu chuyện vui vui thì chắc là chỉ mình mới biết kể. Vì mấy chuyện củ tỏi này chắc chỉ có mình mới nghĩ đến thôi. Hè Hè. Nhân đây, xin được cảm ơn cái Gấu đã đưa mình về quê, dẫn mình đi ba vạn chín dặn bước chân qua cánh đồng, đập nước, đồi hồi. Gửi lời Cảm ơn đến cô chú Gấu và em Hân, và ông bà Thăm, và Ngô, Gạo, Bò, Nắng, và chiếc núi rừng Lạng Sơn đã cho mình trải nghiệm yên bình cuối tuần. Xin phép các bạn cho mình kể chuyện vào video nhé. ^^ Xin gửi lời cảm ơn beat nhạc: Thằng Cuội || Beat Chan La Cà x Hi Anh Trai https://www.youtube.com/watch?v=kbWAJj0h6Qc