
🌿 “Xin chào bạn. Đây là Khoảng lặng – nơi chúng ta cùng chậm lại một chút để lắng nghe chính mình.
Hôm nay, mình muốn chia sẻ với bạn một ý rất hay mà mình đọc được từ Osho – tác giả cuốn ‘Yêu – Yêu trong tỉnh thức, gắn bó trong niềm tin’. Ông nói rằng tình yêu không phải là thứ mình phải học thuộc hay cố gắng đạt được. Nó không phải là thành tích để phấn đấu. Tình yêu thật sự là thứ được nuôi dưỡng – và nó vốn đã có sẵn bên trong mỗi người.
Osho ví tình yêu như hạt giống. Nó không phải là một bông hoa nhựa được ép buộc dựng lên cho đẹp, mà là bông hoa thật, cần được vun trồng. Muốn có tình yêu thật, bạn không đi tìm ở bên ngoài. Bạn chăm sóc, vun bón, gỡ bỏ rào cản bên trong mình, và tình yêu sẽ tự nở hoa.
Ông viết: “Khi bạn học điều gì đó, có nghĩa là nó đến từ bên ngoài; nó không phải là sự phát triển tự thân.” Tình yêu không thể ép buộc phải học như công thức hay kiến thức sách vở. Nó không phải thứ để thuộc lòng, để diễn. Tình yêu thật sự chỉ phát triển khi đến từ bên trong bạn, khi bạn đủ chân thật và tin cậy.
Osho còn nói một điều rất sâu: Điều chúng ta cần làm không phải là học cách yêu, mà là loại bỏ những cách đánh mất tình yêu. Những rào cản đó có thể là sợ hãi, nghi ngờ, vết thương cũ. Khi mình dám đối diện và gỡ bỏ, tình yêu tự nhiên sẽ xuất hiện. Giống như mùa xuân sẽ đến khi băng giá của mùa đông tan chảy.
Thật ra ai cũng có sẵn tình yêu bên trong. Nó bị che bởi bao lớp ngại ngần, phòng vệ, tổn thương. Osho nói tình yêu không cần được đem từ nơi khác về, không cần cố gắng nhồi nhét. Nó chỉ cần không còn bị che khuất. Khi bỏ đi những trở ngại, tình yêu sẽ bắt đầu tuôn tràn.
Với mình, đọc những dòng ấy giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Rằng mình không cần gồng lên để học cách yêu hoàn hảo. Mà chỉ cần thành thật hơn với chính mình, đủ can đảm bỏ đi những lớp vỏ cứng cáp. Bởi vì tình yêu vốn là bản chất tự nhiên nhất mà ai cũng có.
🌿 Khoảng lặng tin rằng, mỗi ngày mình nhẹ nhàng với chính mình thêm một chút, biết lắng nghe và hiểu bản thân thêm một chút, là đã đang gỡ bớt rào chắn rồi. Và khi tình yêu tự thân đủ đầy, nó sẽ tự lan tỏa ra ngoài, thành cách mình đối xử với người khác, thành nhân cách, thành văn hóa sống.
Xin cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe Khoảng lặng hôm nay. Chúc bạn luôn tìm thấy tình yêu, sự bình yên và chân thật ở ngay trong chính mình.”