
Có bao giờ bạn cảm thấy vô cùng thỏa mãn sau khi ăn một thứ gì đó, để rồi sau đó lại cảm thấy tội lỗi vì đã làm cho bé mỡ của mình lớn thêm một chút? Đồ ăn là một hành trình cảm xúc đối với chúng ta. Vui - Ăn! Buồn - Ăn! Stress- Ăn! Thư giãn- Ăn! Không có việc gì làm- Ăn! Cảm thấy tội lỗi sau khi ăn quá nhiều- Thôi lỡ rồi ăn nữa đi. Hôm nay hãy cùng bộ ba eaters tìm hiểu về mối quan hệ phức tạp lên xuống giữa chúng ta với đồ ăn để có thể có một relationship dzui dzẻ và healthy hơn nhé
Cre: olgasvart.tumblr.com