
Gửi các thính giả của Điểm,
Sau khi thực hiện xong tập podcast này của Điểm, mình chợt nhận ra rằng chúng ta đã bắt đầu vào tháng 7 Âm Lịch, một tháng rất nhiều người sợ, nhưng với mình, đó là tháng để tri ân thật sâu sắc đến cha mẹ của mình. Thật ra, tri ân đến cha mẹ nên là hoạt động mỗi ngày, nhưng có một tháng đặc biệt để củng cố tình yêu này cũng là một sự hỗ trợ lớn cho sự lớn lên của tâm hồn của chính chúng ta. Yêu bố mẹ hơn nghĩa là yêu bản thân mình hơn. Vì, bố mẹ cũng chính là mình...
Chúc mọi người một ngày thật an lành và ý nghĩa.
Nhã Nhi.
Nếu có đóng góp ý kiến, bạn có thể email cho mình tại: diem.podcast@gmail.com
Hoặc follow Instagram của Điểm tại: @diem.pod
Những nội dung mình đã nhắc đến trong audio:
- Sách: Thiền sư và em bé 5 tuổi.
- Phim: When Marnie Was There.