Tôi là Phạm Trần Huyền Diệu, mình đến từ TP Hồ Chí Minh. Mình thích chơi đàn Guita, chia sẻ những câu chuyện hay ý nghĩa trên kênh Spotify, Kênh Podcast. Mình cũng là huấn luyện viên cho các bạn Viết Chữ đẹp. Mục tiêu trong 3 năm tới đến năm tới mình đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cảm ơn các bạn
All content for HUYỀN DIỆU is the property of HUYỀN DIỆU and is served directly from their servers
with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
Tôi là Phạm Trần Huyền Diệu, mình đến từ TP Hồ Chí Minh. Mình thích chơi đàn Guita, chia sẻ những câu chuyện hay ý nghĩa trên kênh Spotify, Kênh Podcast. Mình cũng là huấn luyện viên cho các bạn Viết Chữ đẹp. Mục tiêu trong 3 năm tới đến năm tới mình đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cảm ơn các bạn
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là cánh cửa để tiếp nhận thông tin và cũng là nơi để truyền thông tin của mỗi chúng ta. Nếu không yêu thương bảo vệ đôi mắt thì thị lực của chúng ta sẽ ngày càng kém đi, không nhìn rõ được nữa và cần đến sự giúp đỡ của kính mắt. Sau khi đeo kính mắt, bạn sẽ gặp phải rất nhiều bất tiện trong cuộc sống, một khi rời xa chiếc kính, thế giới các bạn sẽ trở nên mờ ảo. Vì vậy chúng ta phải nuôi dưỡng thói quen bảo vệ mắt, trước tiên phải biết sử dụng mắt một cách hợp lý, đừng để mắt hoạt động quá sức. Không được đọc sách ở nơi có ánh sáng quá mạnh và quá yếu. Ngoài ra còn phải thường xuyên tập thể dục cho mắt để giúp đôi mắt được thư giãn giảm mệt mỏi nha.
HUYỀN DIỆU
Tôi là Phạm Trần Huyền Diệu, mình đến từ TP Hồ Chí Minh. Mình thích chơi đàn Guita, chia sẻ những câu chuyện hay ý nghĩa trên kênh Spotify, Kênh Podcast. Mình cũng là huấn luyện viên cho các bạn Viết Chữ đẹp. Mục tiêu trong 3 năm tới đến năm tới mình đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cảm ơn các bạn