
Hai ngày hôm nay Hà Nội đang mưa gió dầm dề, vì trời mưa nên mình nảy ra cảm hứng lấy mưa là chủ đề cho episode lần này. Vào những ngày mưa, bạn thường làm gì? Như mình thì chỉ cần ra ban công ngồi ngắm mưa với một tách trà đào nóng và nhâm nhi những quả mận hậu chín mọng chấm muối ô mai cũng đủ thấy hạnh phúc rồi. Hãy cùng sống chậm lại những ngày mưa, lắng nghe tiếng mưa để tâm hồn mình dịu lại, lắng đọng lại bạn nhé. Cảm ơn những cơn mưa đến để gột rửa sạch những muộn phiền của cuộc sống bận rộn và nhắc nhở chúng ta trân trọng từng giây phút của hiện tại. Mời bạn lắng nghe unscripted episode đầu tiên của Huyen Expat. Mình sẽ nói vo trước mic chứ không viết sẵn script như mọi lần. Mong là bạn sẽ thấy thích thử nghiệm mới này. Hãy chia sẻ nhận xét với mình trên fanpage: https://www.facebook.com/huyenexpat