
Khi tìm kiếm cơ hội và trở thành Head of Product tại Promer, một nền tảng AI Agent cho lĩnh vực Ecommerce, mình hay ví von AI bây giờ giống như một chuyến tàu đã khởi hành rồi, và mình muốn ngồi ở khoang thương gia của con tàu này.
Nói vậy không có nghĩa là mình giàu, nên mới mua được vé hạng thương gia. Trong ví dụ này thì mình tin là: vị trí bạn ngồi, phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm bạn bước lên tàu.
AI không phải là làn sóng đầu tiên thay đổi cuộc sống con người.
Có thể nói lịch sử loài người đã trải qua ít nhất ba cuộc cách mạng lớn:
Và giờ có vẻ như chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng thứ tư: nơi trí tuệ con người được tăng cường bằng máy móc.
Với mình, AI là một toolset rất mạnh. Nó có thể giúp bạn làm nhanh hơn, sáng tạo hơn, giảm đi rất nhiều việc lặp lại. Nhưng cũng chính vì nó mạnh, nó sẽ khuếch đại mindset bạn đang có.
Nếu bạn tư duy rõ ràng, có mục tiêu thì AI sẽ hỗ trợ cực tốt.Nhưng nếu bạn mơ hồ, không biết mình đang làm gì sử dụng AI chỉ khiến bạn rối hơn thôi.
Bạn thử tưởng tượng, nếu quay về đầu thế kỷ 20, bạn hỏi một người đang kiếm sống bằng nghề đánh xe ngựa rằng: “Anh nghĩ gì về ô tô?”
Chắc chắn họ sẽ lắc đầu:
“Mấy cái đó ồn lắm, lại còn dễ hư, không đáng tin được như đi xe ngựa.”
“Mà ngựa còn có thể làm bạn với con người nữa.”
Thật ra họ không sai, chỉ là họ đang nhìn từ kinh nghiệm sống mà họ sẵn có.
Nhưng công nghệ sẽ không chờ bạn tin rồi thì nó mới phát triển tiếp.
Tập Podcast hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về AI, Kỹ năng sống mới và cách chúng ta nên định vị lại công việc của mình trong kỷ nguyên AI 10 năm tới.
—
Nếu thích những gì mình chia sẻ, muốn có thêm kiến thức chất lượng hoặc đơn giản là cảm ơn bằng cà phê, hãy tham gia cộng đồng phát triển tư duy MindYourMind tại:👉 https://www.skool.com/mindyourmind
—
Nơi khác của hoangthoughts:
⭐️ Page: https://www.facebook.com/hoangthoughts
✍️ Blog: http://hoangthoughts.com/
🎙️ Youtube: https://www.youtube.com/@hoangthoughts