
Đức Chúa Trời mời gọi những người vô lý đến mà lý luận với Ngài. Chính Chúa là Đấng khởi xướng cuộc biện luận.
Chúng ta thiếu sót, không hoàn hảo và thực hành những gì không làm sáng danh Chúa, Ngài gọi đó là tội lỗi. Không ai thích bị chỉ bảo phải sống như thế nào. Ngày nay xã hội của chúng ta sống theo phương châm Tôi ok, bạn cũng ok. Chúng ta đã chấp nhận cái gọi là thuyết tương đối về văn hóa. Rằng mỗi chúng ta đều có sự thật của riêng mình và mọi việc chúng ta làm đều có thể chấp nhận được. Chúng ta quyết định điều gì là đúng hay sai trong mắt mình. Như vậy lịch sử đang lặp lại. Đức Chúa Trời đã bắt đầu bức thư của Ngài bởi nhà tiên tri bằng đề nghị đưa ra kết luận tình trạng của họ là gì, bằng cách làm sạch họ. Trước tiên Ngài yêu cầu họ thay đổi, ăn năn vì làm điều ác - sau đó họ mới có thể lắng nghe lời Ngài.
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=cOzXz-edSb0&list=PLwhU8pZXqoajnXW_eCWiXB0Beq_W73JJi&index=5
Nguồn:
http://letusreason.org/Doct101.htm