
Ô-xia bắt đầu trị vì khi mới 16 tuổi, và trị vì 52 năm. Nhìn chung, ông là một vị vua tốt, (2 Sử ký 26:5) dẫn dắt Y-sơ-ra-ên trong các chiến thắng quân sự trước dân Phi-li-tin và các quốc gia lân cận khác, và ông là một vị vua mạnh mẽ. Ô-xia là một nhà xây dựng, nhà lập kế hoạch và là một vị tướng năng nổ (2 Sử ký 26:8). Nhưng cuộc đời của Ô-xia đã kết thúc một cách bi thảm. 2 Sử ký 26:16. Ô-xia bệnh phong hủi, và ông đã bị cách ly cho đến khi chết.
Vì vậy, nói vào năm vua Ô-xia qua đời là nói lên rất nhiều. Nghĩa là nói, "Vào năm một vị vua vĩ đại và khôn ngoan qua đời." Nhưng cũng có nghĩa là nói, “Vào năm đó, một vị vua vĩ đại và thông thái đã có một kết cục bi thảm qua đời.” Ê-sai có lý do lớn để nản lòng và vỡ mộng trước cái chết của Vua Ô-xia, bởi vì một vị vua vĩ đại đã qua đời, và bởi vì cuộc đời của ông đã kết thúc một cách bi thảm. Chúa ở đâu trong tất cả những điều này? Ê-sai đã thấy Chúa ở trên Ngai cao sang!
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=9tWFQPhizfE&list=PLwhU8pZXqoajnXW_eCWiXB0Beq_W73JJi&index=15
Nguồn: https://enduringword.com/bible-commentary/isaiah-6/