
Cho đến thời Ê-sai, vương quốc Y-sơ-ra-ên – mười chi phái phía bắc – có khoảng 18 vị vua, tất cả đều xấu xa và phản nghịch Đức Giê-hô-va. Vương quốc Giu-đa – hai chi phái phía nam – có khoảng 11 vị vua trước chức vụ của Ê-sai, một số tốt và một số xấu.
Khi chức vụ của Ê-sai bắt đầu, có một cuộc khủng hoảng quốc gia ở vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc. Siêu cường Assyria sắp áp đảo vương quốc Israel. Trong thời gian Ê-sai làm nhà tiên tri, vương quốc Giu-đa ở phía nam liên tục phải đối mặt với những mối đe dọa từ các quốc gia lớn hơn xung quanh.
Sách Ê-sai chứa đầy nhiều lời tiên tri tuyệt vời về Đấng Mê-si, cho chúng ta biết về con người và công việc của Chúa Giê-su Christ khoảng bảy trăm năm trước khi Chúa Giê-su sinh ra ở Bê-lem. Vì lý do này, đôi khi Ê-sai được gọi là “Phúc âm thứ năm”.
Có “một truyền thống Hê-bê-rơ Cơ Đốc mạnh mẽ cho rằng Ê-sai cũng sống lâu hơn Ê-xê-chia và đã bị người kế nhiệm là Ma-na-se xẻ thịt thành từng mảnh bằng một chiếc cưa gỗ sau khi nhà tiên tri đã giấu mình trong một cái cây rỗng để tránh bị vua giận dữ”. (Bultema) Nhiều người nghĩ câu Hê-bơ-rơ 11:37 (họ bị xẻ làm hai) ám chỉ đến sự tử đạo của Ê-sai.
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=5u9y9bA5Mgo&list=PLwhU8pZXqoajnXW_eCWiXB0Beq_W73JJi&index=3
nguồn:
https://enduringword.com/bible-commentary/isaiah-1/