
-"Hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ thay đổi công việc hoài, làm cái gì cũng không thấy thành công. Mọi thứ cứ nhàn nhạt, chán lắm í, đôi khi thấy đam mê rồi, cũng đang ấp ủ một vài dự định mới nhưng sợ bắt đầu lại mọi thứ! Liệu có muộn rồi không?".
Có đôi lần, chúng mình sẽ rơi vào trạng thái này phải không? Mình nghĩ vầy, đối với những người gói ghém cho riêng mình một giấc mơ thì mỗi khoảnh khắc trong đời đều là “cơ hội” để bắt đầu lại tất cả. Không muộn đâu, muốn làm gì thì hãy làm ngay hôm nay. Đừng chần chừ, đắn đo mãi! Mời bạn nghe tập podcast hôm nay để lên dây cót tinh thần nghen!