
Chào bạn.
Tôi là Hà Tôi là một kiến trúc sư. Tôi cũng là một người mẹ... Cũng như bao người cùng thế hệ, tôi đã học tập cật lực, làm việc chăm chỉ, lấy chồng, sinh con, phấn đấu cho những mục tiêu nhà lầu, xe hơi…
Cho đến khi bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời ập đến, tôi mới chợt nhận ra hình như tôi đã bỏ lỡ một trang nào đó trong cuộc đời mình... Tôi đã bỏ lỡ việc yêu thương chính bản thân mình... Sau rất nhiều năm đi theo con đường của định kiến và khuôn phép, giờ đây tôi chọn đi con đường của riêng mình, đó cũng chính là sự khởi đầu cho hành trình khám phá bản thân tôi.
Ở tuổi 32, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thực hiện chuyến du lịch bụi một mình đến Hàn Quốc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi Việt Nam; với hành trang chỉ là vốn tiếng Anh ít ỏi còn nhớ vài câu giao tiếp cơ bản... Chuyến đi đã vô tình chinh phục được góc khuất mãnh liệt nhất trong tôi, khơi dậy niềm đam mê xê dịch và giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống là một hành trình khám phá và trải nghiệm...
Hành trình khám phá thế giới tràn đầy sự hiếu kì,học hỏi và cả sự liều lĩnh bước ra khỏi vùng an toàn; cùng với đó là sự đam mê tìm hiểu những nền văn hóa mới, những con người ở vùng đất khác nhau, khiến tôi hòa vào du lịch một cách vô cùng tự nhiên... Việc chụp ảnh, ghi lại những thước phim trong các hành trình ấy dường như đã trở thành niềm đam mê bất tận của tôi…
Mỗi thước phim đều là câu chuyện của riêng tôi mà mỗi khi nhìn lại tôi đều cảm thấy mình như trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn vì được sống với con người thật của mình. Càng đi tôi càng nhận ra sự hữu hạn của đời người, tự bao giờ tôi biết trân trọng từng khoảnh khắc bé nhỏ trong cuộc sống hằng ngày ....chẳng hạn như việc tôi cảm thấy rất biết ơn cuộc đời đã cho tôi nhìn thấy bình minh đỏ rực mỗi sáng mai …
Có được những chuyến đi thuận lợi, tôi thầm cảm ơn những chia sẻ của những người đi trước. Và tôi cũng tự nhủ mình rằng, mình sẽ tiếp tục đi, sẽ gom hết tất cả tâm huyết, kinh nghiệm của bản thânvà thông qua các câu chuyện bằng hình ảnh, những thước phim dọc đường khám phá thế giới của tôi.. Trước tiên là để dành cho tôi, cho khi đôi chân tôi có mỏi, mắt tôi có mờ, đầu tôi có quên thì đây sẽ là quyển nhật ký sinh động tạo động lực cho tôi bước tiếp về phía trước với mọi năng lượng tích cực nhất..
Và, tôi cũng mong rằng việc làm này củamình cũng có thể đóng góp thêm thông tin hữu ích cho những ai đó đã, đang và sẽ như tôi. Giúp tôi kết nối và lan toả những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Tôi... là Bùi Việt Hà
LIÊN HỆ VỚI HÀ LÀ LẠ 💙
💌 Gmail : halalanguoikechuyendulich@gmail.com
💌 Youtube : https://www.youtube.com/HalalaNguoikechuyendulich
💌 Fanpage FB : https://www.facebook.com/Halala.blog
💌 Instagram : https://www.instagram.com/Halala.blog