
Learning English in Vietnam can be a daunting task. The environment doesn’t really support it, and you may face many challenges and prejudices along the way. I know it’s not easy to learn English in Vietnam. Been to school, been to some english center, but I only improved my English when I realized this: the main focus of learning a language is to interact with it as much as you can. But how can you do that in a Vietnamese environment where people may judge you for showing off your English skills? Well, let me tell you...
Học tiếng Anh ở Việt Nam chắn chắc không phải là một điều dễ dàng với nhiều bạn. Trường học phổ thông thì chỉ dạy ngữ pháp và lý thuyết trong khi mọi người lại cần đầu ra để giao tiếp nhiều hơn. Mặc dù mình cũng đã từng học rất tốt môn Anh văn tại trường và cũng đã không ít lần đến các trung tâm ngoại ngữ để học thêm, tiếng anh của mình vẫn chỉ dậm chân ở chỗ đọc hiểu như mấy bé người Mỹ 5 tuổi chứ kêu nói chuyện với người lớn là lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng sau khoảng thời gian hụt hẫng vì mình không khá tiếng Anh như mình nghĩ, mình nhận ra mình chỉ có thể giỏi một ngôn ngữ nào đó nếu mình được chìm đắm trong nó. Mỗi một điều là, người Việt Nam mình đôi lúc không thoải mái với những bạn cứ thích nói tiếng Anh thay vì tiếng Việt, và thường coi đó là thích thể hiện nhiều hơn, nên việc tập luyện, và sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày (đặc biệt là với những vùng chưa phổ biến việc nói tiếng Anh nhiều), có lẽ sẽ hơi khó khăn và khiến nhiều bạn lo ngại, phần vì sợ mình dùng sai nữa. Vậy, làm thế nào để luyện tiếng Anh mà không làm phiền hay khiến người khác khó chịu?
Bí quyết là... Không nói chuyện với mọi người được thì mình nói chuyện với chính mình, không nghe mọi người nói tiếng Anh được, thì mình lên mạng tự nghe,... và rất rất nhiều cách để tụi mình tự học tiếng Anh với chính bản thân mình, hay nói cách khác là tự tạo môi trường cho mình, thay vì né tránh vì "chưa có môi trường để tiếp xúc". Podcast này mình ghi âm hoàn toàn bằng tiếng Anh, có thể là vẫn còn nhiều lỗi sai, và mình vẫn chưa phải là người giỏi tiếng Anh, nhưng mình cho phép bản thân được sai lầm (một ít), và việc làm podcast với mình, cũng là một cách mình thử - sai và luyện tập mỗi ngày. Mong là những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn, đặc biệt là những bạn nào mới bắt đầu học tiếng Anh (hay bất kì ngôn ngữ nào khác), đang học, hay thậm chí là đã học và bỏ một thời gian, muốn quay lại cải thiện (như mình đã từng), từng chút từng chút, lấy lại sự tự tin của mình với ngôn ngữ quốc tế này. Không có tiếng Anh, ở trong rừng thì không sao, chứ giữa đô thị, thì lỗ lắm á nghen.
P/s: Podcast này mình record vội lúc 12h đêm và chỉnh sửa, viết script trong vòng vỏn vẹn 2 tiếng nên chắc chắn không được chỉn chu. Nhưng có làm còn hơn không, sợ rằng chần chờ mãi mình sẽ chẳng bao giờ dám đăng nên thôi nhân tiện đang nhức nhức cái đầu nửa đêm không mấy tỉnh táo mình quyết định làm liều!