
Chào mừng mọi người đến với kênh Go Keysky của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình về việc xin thàng công visa Mỹ B1/B2 mùa dịch.
Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt chân đến Mỹ sớm như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tự apply Visa Mỹ lại vào mùa dịch nhưng thành công. Cuộc sống thật nhiều bất ngờ nhưng mình nghĩ chuyện gì xảy ra cũng do bản thân mình lựa chọn ngay từ đầu.
Mình rất vui khi được có thêm rất nhiều trải nghiệm với các cung bậc cảm xúc khác nhau trong hành trình apply Visa Mỹ. Hiện tại mình đã kết thúc 1 tháng đầu tiên tại Mỹ, thứ 5 này mình sẽ tiêm mũi 2 pfizer. Tiêm xong sẽ review thêm 1 trải nghiệm tiêm vaccine tại Mỹ 😀
Chúc bạn tự tin với những quyết định của mình. Mẹo là đừng tham lam đọc quá nhiều bài review trên mạng, yêu cầu phải là abc, phải đi du lịch bcd, có tiền tỉ đồ mới dám đi apply Visa Mỹ. Thật ra thì tại nó chả giúp ích gì trường hợp của mình, càng làm mình cảm thấy mất niềm tin và động lưc, nên kinh nghiệm là biết mình, biết ta, thực tế nhưng không bi quan, làm và chuẩn bị có tâm, chủ động và yolo =)))
Truy cập link chi tiết: https://gokeysky.wordpress.com