
Các bạn ạ, ba mẹ nào cũng thương con cái của mình. Tình cha luôn ấm áp như vầng thái dương, lòng mẹ luôn bao la như biến thái bình. Mỗi ba mẹ đều có cách dạy dỗ và thể hiện tình thương cho roi, cho vọt với con cái của mình khác nhau.
Và con cái cũng thế, khi trẻ bồng bột có thể hiểu sai về ba mẹ của mình, và đến một lúc nào đó sẽ thấu hiểu, yêu thương và biết ơn ba mẹ mình hơn, nhưng cũng có người, để những xúc cảm của sự bồng bột lấn át lý trí dẫn đến những hành động không hay với ba mẹ của mình và rồi phải hối hận.
Công sinh thành, dưỡng dục và tình thương của ba mẹ là những thứ thiêng liêng và vô giá. Vậy nên các bạn ơi, dù bạn đang ở độ tuổi nào, hãy luôn biết ơn và trân trọng tình thương của ba mẹ mình, vì đến khi mất đi thì sẽ không có thứ gì trên đời có thể thay thế được.
Hãy theo dõi mình trên các nền tảng podcast nhé!
- Facebook: https://www.facebook.com/dangtaigioi/
- Spotify: https://spoti.fi/3ov6HwO
- Apple Podcast: https://apple.co/2WK9jM4
- Google Podcast: https://bit.ly/3uCuo7H
- Youtube: https://bitly.com.vn/w52p4u