
01/10/2021, một ngày đặc biệt, ngày Sài Gòn bắt đầu thức giấc sau một giấc ngủ dài khép mình để chữa lành vế thương do dịch bệnh gây ra. Tuy chưa gọi là khoẻ hẳn, nhưng Sài Gòn đã bắt đầu nhẹ nhõm hơn, có sức sống hơn và đang dẫn trở lại trạng thái vốn có của nó.
Cùng với sự thức giấc chậm rãi của Sài Gòn, bà con miền Tây quê tôi, những cách chim tha phương cũng bắt đầu bay về nơi nguồn cội để tiếp tục cuộc sống sau một thời gian dài cũng Sài Gòn oằn mình chống dịch.
Đáng buồn thay, dịch bệnh vẫn còn chưa được hoàn toàn kiểm soát ở các tỉnh miền Tây, việc chống dịch bây giờ vẫn đang cẩn trọng thực hiện. Nên việc bà con ồ ạt về quê lại không được cơ quan phòng, chống dịch chấp nhận. Đêm 30/09 vừa qua, đã xảy ra một sự việc vô cùng đáng buồn tại cửa ngõ Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây.
Để thấu hiểu hơn về câu chuyện, mình xin gửi đến các bạn đôi dòng tâm sự của bạn Thanh Ngọc thông qua bài viết “Thương thay số kiếp mưu sinh”.