
Mình và Phong là bạn học hồi cấp 1 với nhau. Ấn tượng của mình về Phong là thằng bé đầu trọc lốc, học dốt và rằng có một sự hiền hiền hơi ngốc nghếch rất khó tả. Sau này thì lên lớp 3, mình chuyển lớp nên mất liên lạc một thời gian dài lắm luôn. Ơ rồi thì chắc cũng do duyên số, lên cấp 3 mình với Phong lại có dịp gặp nhau lần nữa. Lúc này nó đã khác hẳn: trưởng nhóm nhảy này, đi chụp ảnh các thứ này, ăn mặt đẹp, tóc vuốt vuốt keo, lúc nào cũng thơm nức đúng kiểu "cool boy" trong truyền thuyết. Vậy điều gì đã thay đổi Phong, biến nó trở thành một đứa xịn xò *các thứ các thứ* trong ngày hôm nay? Mường tượng của Phong về tương lai phía trước sẽ như thế nào?