
Những môn tự nhiên đòi hỏi tính toán và nhiều lý thuyết trừu tượng như bộ ba sát thủ Toán - Lý - Hóa luôn là nỗi ám ảnh của mình. Ý là nếu mình cố gắng học hành chăm chỉ thì cũng biết được sương sương nhưng để bảo dẫn đầu lớp mấy môn này thì đúng là cũng lè lưỡi kêu khó đó. Hiểu được rằng nhiều bạn cũng trong tình trạng giống mình, trong số ngày hôm nay, mình đã mời đến anh Tùng - sinh viên năm 1 NEU. Ông ấy học lớp tài năng ở trường mình hồi xưa, điểm Lý thi đại học nằm trong top cao nhất của thành phố, điểm thi ĐH 3 môn khối A cũng 27,3 điểm nên chắc mấy lời khuyên đưa ra cũng xịn xò sương sương đó. Mọi người cùng xem nha!