
Không biết các bạn đã từng lắng nghe bài hát “Ngày ấy bạn và tôi” của ca sĩ Lynk Lee chưa. Với giai điệu nhẹ nhàng và da diết, ca khúc đã tái hiện lại những khung cảnh quen thuộc khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những bài kiểm tra, những mùa phượng nở hay những buổi đi học muộn. Tình bạn của chúng ta cũng như vậy. Cũng bắt đầu từ những ngày đi học, từ những phút giây ngây ngô thuở ban đầu lúc còn là những cô cậu học sinh. Tuy nhiên, càng lớn, khi chúng ta phải bước ra ngoài cuộc sống để mở rộng thế giới quan của mình, các mối quan hệ chớm nở thuở ban đầu cũng dần vụt tắt. Vì vậy mà tình bạn của mỗi người cũng dần rạn nứt khi chúng ta lớn hơn. Thế nhưng, sau những lần tình bạn vỡ tan, liệu chúng ta có thể ngỡ ra điều gì không nhỉ?