
Tháng 10, ngày 20, hàng triệu người phụ nữ, bạn gái nhận được hàng triệu lời chúc từ nửa thế giới còn lại, nhưng mình lại bị cuốn đi mà quên mất gửi lời chúc đến mẹ. Mãi đến 3-4 ngày sau, mình mới có đủ dũng cảm để đặt tặng mẹ 1 lẳng hoa đẹp. Một phần nhiều động lực giúp mình là cuộc hội thoại này, cùng Thiện. Và khi nghĩ lại buổi sáng chủ nhật đó, mình thật sự càng quý người em của mình, cũng thật vui khi trở thành người nghe của một câu chuyện thật hay. Mời mọi người nhé!
Nếu các bạn có thắc mắc hoặc đơn giản những suy nghĩ muốn được chia sẻ tới Cái Ổ, đừng ngừng ngại cho việc gửi mail cho mình tại địa chỉ: caio.theloftpodcast@gmail.com, mình rất vui khi nhận được mail của các bạn.