
Cuộc trò chuyện với Long khiến mình có nhiều suy tư, nhiều đến mức mình không biết đặt tên cho tập này là gì. Sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định chọn 1 câu mà mình đã nói với Long, vì có lẽ, cả hai chúng mình đề cần nó.
Một chàng trai 27 tuổi, cùng ngồi với một chàng trai 25 tuổi. Cả hai đều sống xa nhà, đều có cuộc sống độc lập riêng ở nơi đất khách quê người, một mặt nào đó cả 2 mang theo những gánh nặng không tên trên vai, về sự kì vọng của người khác, và cả bản thân. Tuy nhiên, sau tất cả, chúng tôi để mong muốn mình sống vì một thứ gì đó ý nghĩa.
Lời này dành cho Long: anh hi vọng, tập hôm nay sẽ là một điểm neo tốt cho em, để em nhớ lại Long 05/2022 như thế nào, để sau này dù trưởng thành hơn hay thơ ngây hơn, em vẫn luôn là em, chúc em vững tin trên con đường sắp tới
Mời bạn cùng lắng nghe cuộc hội thoại này. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc đơn giản những suy nghĩ muốn được chia sẻ tới Cái Ổ, đừng ngừng ngại cho việc gửi mail cho mình tại địa chỉ: caio.theloftpodcast@gmail.com, mình rất vui khi nhận được mail của các bạn. Cái Ổ - The Loft Podcast - Yêu bạn!