
Đối với mình, việc làm bánh là một việc rất đơn giản là việc hô biến từ bột trở thành những chiếc bánh tươi ngon, nhưng trong tập hôm nay, mình lại thấy chuyện làm bánh lại là một điều gì đó "rất Uyên", mang đầy tính Uyên thông qua việc khi bắt đầu nhào bột, Uyên dường như vào me-time, dành tất cả năng lượng cho việc làm bánh, và một cách nào đó, việc làm bánh cũng truyền lại một năng lượng rất tuyệt trở lại.
Hôm nay tụi mình cùng nhau ngồi uống cafe, ăn mẻ bánh mới nhất và cùng nói chuyện về nó, đồng thời, là hành trình hoàn thiện góc nhìn, sự chú ý tới bản thân của Uyên. À, đây là đường link blogger, người đã giúp Uyên bắt đầu hành trình này - https://www.youtube.com/@savourydayscom/
Nếu bạn muốn ghé thăm bếp làm bánh của Uyên: https://www.instagram.com/uyencooking (ig: uyencooking)
Mời mọi người cùng lắng nghe!
Nếu các bạn có thắc mắc hoặc đơn giản những suy nghĩ muốn được chia sẻ tới Cái Ổ, đừng ngừng ngại cho việc gửi mail cho mình tại địa chỉ: caio.theloftpodcast@gmail.com, mình rất vui khi nhận được mail của các bạn.