
Bạn nhỏ thân mến,
Chắc các bạn còn nhớ, ở chương 3, Bim đã phải chịu một nỗi oan ức thế nào khi tự nhiên bị một bà thím trong khu khiếu nại rằng Bim đã suýt cắn bà. Suýt cơ đấy! Bim, một chú cúnngoan ơi là ngoan và rất nghe lời chủ, thân thiện với mọi người – mà lại cắn bà ư? Chắc chắn là có hiểu lầm gì đây. Và Bim đã phản kháng lại bằng cách không chào bà ấy theo lời ông chủ, rồi lại bị bà ta phán tội phân biệt đối xử. Thật rõ khổ!
Các bạn đã yêu Bim chưa nào? Hôm nay, cô Mai Hiên sẽ đọc tiếp chương 4 được mang tên: Rừng Vàng.Các bạn hãy bấm vào link Youtube hoặc Apple Podcast, Spotify và cùng nghe nhé!