
Quý khán thính giả yêu mến,
Trong một đêm mưa Sài Gòn, tôi đọc được bài viết của Nhân do một người bạn chia sẻ trên Facebook. Và tôi ngỡ ngàng.
Nhân còn trẻ lắm, với lứa tuổi ấy, những gì em viết trong bàitản Những ngọn đèn trong đêm tưởng như phải của một người đã từng trải lắm. Bởi nó chất chứa bao nỗi niềm, bao suy tư khắc khoải về những phận đời, phận người.Nhân bảo: “Nếu một đêm nào đó bạn đi ngang một ngọn đèn khuya, thử đứng lại và lắng nghe. Biết đâu, bạn sẽ nghe thấy chính mình”.
Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị bài tản:Những ngọn đèn trong đêm của tác giả Nguyễn Hiếu Nhân, qua giọng đọc Mai Hiên.Kính mời quý vị cùng lắng nghe.