
Sẽ có hai cách nhìn nhận vấn đề mà nó sẽ giúp chúng ta không vướng bận và bị phụ thuộc vào buồn vui hay bất kỳ điều gì. Một là hãy xem mọi thứ đều bình thường, hai là xem mọi thứ đều rất màu nhiệm.
Với hai cách nghĩ này thì chung quy nó sẽ hướng chúng ta tới đích đến cuối cùng là tất cả mọi thứ diễn ra, tồn tại đều có giá trị ngang nhau, nên dường như chúng ta không quá vướng mắc và đặt nặng tình cảm vào nó.
Để làm được điều này cả tôi và bạn đều phải rèn luyện mỗi ngày, không ngừng phát triển tư duy để có thể nhìn thấu được giá trị của tất cả sự vật, hiện tượng diễn ra. Trân trọng từng khoảnh khắc xảy đến để có thể quên đi những chuyện không vui đã qua và tập trung hoàn toàn vào hiện tại và chỉ nên là hiện tại, vì ngày mai vẫn chưa xảy đến và ngày hôm qua thì đã không thể thay đổi.