Những cuốn sách hay mình đã đọc
Ý tưởng này mình chợt nghĩ đến với mong muốn rèn luyện thói quen đọc sách mỗi ngày, đặc biệt là chính vào những ngày tháng cách ly ngột ngạt, căng thẳng vì Covid 19.
Mong rằng với giọng đọc 90% nghiệp dư nhưng 100% tâm huyết của mình, ít hay nhiều sẽ truyền cảm hứng yêu sách và văn học nói chung đến mọi người.
Chúc bạn có một ngày hạnh phúc trọn vẹn bên những người bạn yêu quý.
All content for Booklover is the property of Booklover and is served directly from their servers
with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
Những cuốn sách hay mình đã đọc
Ý tưởng này mình chợt nghĩ đến với mong muốn rèn luyện thói quen đọc sách mỗi ngày, đặc biệt là chính vào những ngày tháng cách ly ngột ngạt, căng thẳng vì Covid 19.
Mong rằng với giọng đọc 90% nghiệp dư nhưng 100% tâm huyết của mình, ít hay nhiều sẽ truyền cảm hứng yêu sách và văn học nói chung đến mọi người.
Chúc bạn có một ngày hạnh phúc trọn vẹn bên những người bạn yêu quý.
"Một nước giống như một cái xe bò, lớp trí thức là người làm bò, lớp dân quê là người đẩy xe. Nếu kẻ kéo xe còn bị những dây tệ tục buộc chặt hai chân thì kẻ làm bò tài giỏi bậc nào cũng không thể kéo được cái xe bò lên dốc. Vì vậy, tôi chỉ mong mỏi các ông đưa mắt đến chỗ bẩn thỉu, tối tăm, trong đám tre xanh." Lớp người bị bỏ rơi-Ngô Tất Tố-
Booklover
Những cuốn sách hay mình đã đọc
Ý tưởng này mình chợt nghĩ đến với mong muốn rèn luyện thói quen đọc sách mỗi ngày, đặc biệt là chính vào những ngày tháng cách ly ngột ngạt, căng thẳng vì Covid 19.
Mong rằng với giọng đọc 90% nghiệp dư nhưng 100% tâm huyết của mình, ít hay nhiều sẽ truyền cảm hứng yêu sách và văn học nói chung đến mọi người.
Chúc bạn có một ngày hạnh phúc trọn vẹn bên những người bạn yêu quý.