Chào bạn,
Cảm ơn vì đã ghé vào “Ủ một miền thương”. Đây là một góc nhỏ dung chứa những điều mà một người bình thường như mình đã trải qua. Đó là nỗi buồn chưa kịp gọi tên, một mối quan hệ cần được thấu hiểu, những ngày sức lực vô biên, và cả những ngày tâm hồn rệu rã.
Mình kể ở đây những câu chuyện thật – về hành trình lớn lên, va vấp, cùng nỗ lực học cách yêu thương và trưởng thành. Hy vọng trong một đoạn nào đó, bạn tìm thấy bản thân mình.
Nếu có điều gì khiến bạn đồng cảm, thấy chạm vào tim, hãy để lại một bình luận hay lời nhắn. Mình luôn đọc – và rất biết ơn những kết nối lặng lẽ ấy.
All content for Ủ một miền thương is the property of Shii and is served directly from their servers
with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.
Chào bạn,
Cảm ơn vì đã ghé vào “Ủ một miền thương”. Đây là một góc nhỏ dung chứa những điều mà một người bình thường như mình đã trải qua. Đó là nỗi buồn chưa kịp gọi tên, một mối quan hệ cần được thấu hiểu, những ngày sức lực vô biên, và cả những ngày tâm hồn rệu rã.
Mình kể ở đây những câu chuyện thật – về hành trình lớn lên, va vấp, cùng nỗ lực học cách yêu thương và trưởng thành. Hy vọng trong một đoạn nào đó, bạn tìm thấy bản thân mình.
Nếu có điều gì khiến bạn đồng cảm, thấy chạm vào tim, hãy để lại một bình luận hay lời nhắn. Mình luôn đọc – và rất biết ơn những kết nối lặng lẽ ấy.
[Journal] Mỗi ngày của mình sẽ đều an lành như thế
Ủ một miền thương
4 minutes 58 seconds
5 years ago
[Journal] Mỗi ngày của mình sẽ đều an lành như thế
Nếu là 10 năm nữa, mình đã có gia đình, một người vừa là bạn đời, vừa là tri kỉ, là hai tâm hồn đồng điệu mà cũng đi lạc mãi mới tìm thấy nhau :)). Nơi tụi mình ở có nhiều cây, có thể là gần đồi gần suối, vẫn gần khu dân cư nhưng khá yên tĩnh và trong lành. Mình không làm công việc văn phòng nữa, mỗi ngày không phải vội vã đi làm kẹt xe khói bụi.
Sáng dậy sớm ngồi thiền xong, mình pha 1 ly Cappu hoặc Latte hít hà thôi - hoặc pha cho bạn cùng nhà uống, vì mình không uống cà phê nhưng thích làm, thích ngửi mùi cà phê và ngắm nghía. Rồi mình sẽ ngồi đọc sách mà không lo đã tới giờ phải đi cho kịp ai. Nắng lên, sương tan mình sẽ ra vườn, rồi cắt ít bông cắm bình đặt bên cửa sổ.
https://anchor.fm/shiii
https://anchor.fm/s/3bbb6f6c/podcast/rss
Email: camnguyen.ecom@gmail.com
Ủ một miền thương
Chào bạn,
Cảm ơn vì đã ghé vào “Ủ một miền thương”. Đây là một góc nhỏ dung chứa những điều mà một người bình thường như mình đã trải qua. Đó là nỗi buồn chưa kịp gọi tên, một mối quan hệ cần được thấu hiểu, những ngày sức lực vô biên, và cả những ngày tâm hồn rệu rã.
Mình kể ở đây những câu chuyện thật – về hành trình lớn lên, va vấp, cùng nỗ lực học cách yêu thương và trưởng thành. Hy vọng trong một đoạn nào đó, bạn tìm thấy bản thân mình.
Nếu có điều gì khiến bạn đồng cảm, thấy chạm vào tim, hãy để lại một bình luận hay lời nhắn. Mình luôn đọc – và rất biết ơn những kết nối lặng lẽ ấy.